Vụ tai nạn do chồng chở nhân tình: Người vợ vật lộn nuôi 3 con ăn học sau khi hôn nhân tan vỡ.
Ngày 26/10/2015, chị Dương Ngọc Thu (SN 1974, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đuổi theo chồng chở theo nhân tình và bị chồng tông ngã, gây chấn thương nặng. Sau hơn nửa năm, chị đã hồi phục nhưng vẫn chịu nhiều đau khổ. Chị đã dọn về sống với mẹ ruột và ba con cũng ở cùng. Cuộc sống khó khăn trong căn nhà chật chội, chỉ có thể nằm trên nệm dưới sàn. Đầu tháng 5, chị Thu phải đối mặt với cú sốc khi mẹ ruột mất vì bệnh tiểu đường. Chị rơi nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm đau thương.
Sau khi thoát khỏi tai nạn do chồng lái xe gây ra, chị đã cạo trọc đầu để tỏ lòng biết ơn. Hiện tại, tóc chị đang mọc dày trở lại, phản ánh sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Chị quyết tâm làm lại cuộc đời với động lực là nuôi ba đứa con ăn học. Tuy nhiên, chị vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mang thương tật, không có nhà cửa và nợ nần. Cuối năm 2015, chị bắt đầu bán bánh tráng trộn nhưng không thành công. Gần đây, chị chuyển sang bán bánh mì, dậy sớm chuẩn bị và bán hàng từ sáng đến tối. Chị cho biết bán hàng là lựa chọn tiện lợi, nhưng khu vực lại có nhiều đối thủ nên việc thu hút khách hàng rất khó khăn.
Chị Thu rầu rĩ chia sẻ về việc bán bánh mì, cho biết có nhiều tiệm gần đó khiến doanh thu không đủ sống, chỉ khoảng 100 ngàn mỗi ngày. Nhờ sự hỗ trợ từ gia đình, chị mới có thể lo cho con học hành. Các giáo viên của con gái chị cũng miễn phí dạy phụ đạo vì thấy hoàn cảnh khó khăn. Chị cho biết con gái lớn thường giúp đỡ chị trong công việc nhà. Về chồng cũ, chị vẫn tin anh là người tử tế dù đã ly hôn.
Chồng chị chỉ thay đổi khi có nhân tình, và đỉnh điểm mâu thuẫn là khi chị phát hiện chồng chở người phụ nữ khác. Chị đã đuổi theo và gặp tai nạn do xe của chồng. Hạnh phúc của chị là thấy các con lớn khôn. Hiện tại, tòa án vẫn chưa xử ly hôn, nhưng chị đã coi chồng như người xa lạ. Dù vậy, chị quyết tâm đòi lại tài sản riêng còn ở nhà chồng. Trước Tết Nguyên đán 2016, chị nhiều lần đến đòi đồ, nhưng không thành công. Một lần, chồng cũ thậm chí còn dùng keo để khóa cửa. Từ đó, chị không còn muốn tranh cãi nữa, chỉ tập trung đi lễ chùa để tâm hồn thoải mái. Các con thỉnh thoảng về bên nội, nhưng chị luôn nhắc chúng tự sắp xếp về nhà ba.
Chị Thu cho rằng dù không còn là vợ chồng, anh vẫn là người cha. Chị thường khuyên con lớn qua nhà bố chơi, nhưng bé vẫn giận và không ghé thăm. Hai con nhỏ được ông cậu chở qua ông bà nội và thường xuyên về nhà. Chị không muốn con cái thiếu tình thương vì mâu thuẫn giữa cha mẹ.
Trước đó, chị đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ giải quyết vụ chồng gây thương tích cho chị. Sau khi giám định, chị được xác định có 69 thương tật vĩnh viễn, nhưng vụ việc vẫn chưa tiến triển. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết họ sẽ tiếp tục gửi đơn yêu cầu truy tố vụ án.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ trò chuyện với con gái của chị Thu. Chị Thu cho biết tòa án vẫn chưa giải quyết ly hôn. Chị yêu cầu chồng cũ bồi thường 150 triệu đồng cho thuốc men và nuôi con, nhưng họ chỉ đồng ý 50 triệu. Hiện tại, chị không còn quan tâm đến việc đòi bồi thường, chỉ tập trung làm việc để nuôi con.







Source: https://afamily.vn/vu-chong-lai-xe-cho-nhan-tinh-gay-tai-nan-cho-vo-nguoi-vo-chat-vat-muu-sinh-nuoi-3-con-an-hoc-sau-do-vo-20160511014850265.chn